42. CON CỪU

Có một người chăn dê già rất có kiến thức mà lại thông minh, ông có nhiều con cái.

Một hôm, các con đều muốn vào trong thành phố tham gia vũ hội.

Phụ thân nói:

- “Nhảy múa đối với các con mà nói nó không phải là chuyện hay, ta đã cố gắng tìm phương pháp để cho các con khỏi bị lạc hậu. Trong thành phố chỗ nào cũng nguy hiểm, có lẽ các con không chống trả nổi với cám dỗ của tội ác.”

Các con trả lời:

- “Nhưng những người khác đều đi, tại sao các con lại ngoại lệ chứ?”

Người cha tốt lành nói:

- “Không sai, rất nhiều thanh niên đều đi đến trong thành phố, nhưng họ giống như mất đi toàn bộ sức khỏe, danh dự và thuần khiết. Các con cũng hy vọng như thế sao? Chúng ta không nên giống như một con cừu, các con biết con cừu chứ, sau khi có một con cừu nhảy vào trong mương nước, thì những con khác đều nhảy theo, cho nên chúng ta nói cừu là một động vật ngu xuẩn, bởi vì chúng nó không biết suy nghĩ. Con người cũng như vậy, khi người khác đi đến nơi nguy hiểm, nếu mà họ cũng đi theo, thì họ so với con cừu cũng chẳng thông minh gì mấy.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 42:

Khi người khác mắc phải sai lầm thì chúng ta nên lấy họ làm gương soi, như thế mới gọi là kiên cường.

Cuộc sống quanh ta có nhiều cái tốt và cái xấu, có nhiều điều đúng và nhiều thứ sai. Người khôn ngoan là người biết chọn lựa những điều hay trong những cái xấu, những việc đúng trong những việc sai lầm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info