Tại miền đông Afghanistan, linh cửu Phó Tổng Thống Haji Abdul Qadir đã được mai táng tại thành phố Jalalabad, nơi ông từng hùng cứ trước đây.

Trong khu nghĩa trang Nangahar, lễ hạ huyệt đã diễn ra giữa tiếng than khóc của hằng nghìn người, và đội quân danh dự đã bắn 7 phát súng tiễn đưa người quá cố.

Xin nhắc lại, ông Qadir cùng người con rể đã bị bắn chết ngay bên ngoài văn phòng của ông tại thủ đô Kabul. Vào tháng Mười năm ngoái, phe Taliban đã hành quyết em ông là Abdul Haq, một chiếc sĩ du kích lão thành chống quân Sô Viết trong khi ông này đang có mặt tại Afghanistan. Sau đó, linh cửu Abdul Haq cũng đã được an táng tại Nangahar.

Chính quyền Kabul đã thiết lập ủy ban điều tra cấp cao để bắt đầu xác định thủ phạm ám sát Haji Qadir. Trong khi đó, lãnh tụ các nước trên thế giới đã gởi điện văn chia buồn, đồng thời kêu gọi chính quyền non trẻ Afghanistan nên vững vàng trước thử thách lần này.